Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

TA ĐÃ THẬT VỚI TA ?

Chiều qua đi trên đường
Con hỏi mẹ , mẹ ơi !
Cục gạch gắm tờ giấy
Có phải là đồ chơi ?
Mẹ cầm tay thỏ thẻ
Không phải đồ chơi đâu
Nơi người ta muốn bán
Làm dấu chỉ xăng dầu
Con gật đầu nhỏ nhẹ
Sao kỳ thế hở mẹ
Cục gạch mà có xăng
Thiệt là rối canh hẹ
Mẹ mỉm cười nói khẽ
Con của mẹ còn nhỏ
Mọi việc ở trên đời
Đâu phải gì cũng tỏ
Người lớn thường rắc rối
Đầu họ nghĩ điều gì
Lòng họ không chịu nhận
Cố giấu sự thật thôi
Mai này khi con lớn
Hãy sống thật với mình
Dù mẹ biết là khó
Nhưng mẹ có lòng tin
Con gật gà đáp trả
Con biết rồi mẹ à
Con làm người chân thật
Không để mẹ rầy la
Hai mẹ con tới nhà
Nghĩ câu chuyện vừa qua
Mẹ giựt mình tự hỏi
Ta đã thật với ta ?!
By: TRIỆU MINH